Em Là Thế Giới Của Anh

Tác giả: Dòng Hải Băng

Em là cả thế giới của anh
Ánh mắt huyền ngấn lệ long lanh
Miệng cười xinh như sóng biển xanh
Sẽ thật buồn nếu phải nhìn em khóc

Thế giới à hãy cười lên em nhé !!
Tựa vào anh những lúc sầu vương
Anh vẫn thế chẳng khi nào hết thương
Dõi chân đi theo em từng bước
Dù anh biết…
…có lúc chẳng làm được
Giup em vui cho em hết sầu thương
Nhưng em à thế giới của anh
Anh đứng đó cho bở vai em tựa
Mưa rơi rồi ngày mai trời lại nắng
Đếm sao trời cùng nhau ngắm vầng trăng
Dòng sông biếc những ngọn hoa đăng
Cùng thắp sáng cho nhau quên mặn đắng
hãy bên anh an lành trên mọi nẻo
cho cuộc đời hạnh phúc mãi trong veo!!!
Chưa phân loại
Uncategorized