163. Anh Cho Em

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Anh cho em mượn bờ vai
Để em nức nở tháng ngày buồn qua
Dòng châu lã chã mặn mà
Như ngàn giọt lệ vỡ òa mưa rơi

Anh cho em một cuộc đời
Để em vui sống giữa trời thương đau
Quên đi ngày tháng úa nhàu
Quên đi tất cả sầu đau trong đời.

Anh cho em vạn nụ cười
Để em cảm thấy cuộc đời đáng yêu
Trần gian đẹp biết bao nhiêu
Lung linh huyền ảo nắng chiều mây bay

Anh cho em một vòng tay
Để em mơ mộng đắm say giấc nồng
Dù cho nghịch cảnh đắng lòng
Đời là " bể khổ " nhưng lòng luôn vui

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized