Bến Tình

Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu

Ôi yêu lắm những bức họa vần thơ
Ôi yêu lắm những đêm chờ gió chướng
Sương se lạnh thêm ướt đẫm bờ vai
Em vẫn đó với những giấc mộng dài.

Anh ru em vào từng trang giấy trắng
Ôi yêu lắm từng đường nét cong thẳng
Pha chút sương, anh chấm tiếp màu yêu
Hòa nhịp tim bước qua cõi cô liêu.

Ta gặp gỡ giữa buổi chiều lộng gió
Để quên hết những rày đây mai đó
Để xóa đi nỗi thương nhớ sầu bi
Thêm quấn quýt hương vị của mê ly.

Ta ôn lại mối tình si vụng dại
Ôi thương lắm, mối tình đầy ngang trái
Bao đêm dài với lệ sầu tê tái
Vững tim yêu, vượt khổ ải thời gian.

...MC..2/3/18.
Chưa phân loại
Uncategorized