Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đi Hưởng Gío...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Đi hưởng gío...

Đi đây đi đó trong bầu trời
Để cho ta thấy chút thảnh thơi
Thế giới muôn màu luôn thay đổi
Ta như hạt cát trước biển khơi
Trời ban thế giới sao không hưởng?
Cứ mải ki cóp túi đầy vơi!
Hãy nghĩ ta còn bao lâu nữa?
Mà không hưởng gío của cuộc đời...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Dì (Conthuyenkhongben)
  • Dị Bản (Taicuc)
  • Dị Cảm (Thiết Dương)
  • Di Cảo (Huyền Nguyên)
  • Di Chúc (Nguyên Sa)
  • Di Chúc (Nguyễn Khuyến)
  • Di Chúc (Donna Mai Hồng Thu)
  • Di Chúc (1) (Nguyễn Khuyến)
  • Di Chúc Chiến Sĩ (Phùng Quán)
  • Di Chúc Cho Chuyện Tình (Ngọc Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Muốn Làm Mây Lưng Trời
  • Cám Ơn
  • Trầm Mặc
  • Và Sài Gòn...
  • Đừng Phai 2
  • Đêm Lạnh
  • Chuyện Tình Oải Hương
  • Ánh Trăng Đẹp
  • Gửi Em
  • Học Giả Nguyễn Hiến Lê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
©2026 - CungThuGian.com