Di Chúc

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Di chúc tôi gởi cho đời
Là những gởi gấm trong lời thơ đây
Di sản là những vơi đầy
Chân tình từng phút từng giây với người
Di vật là những nụ cười
Gởi lại trong ảnh vui tươi thưở nào
Mai sau dẫu có ra sao
Người xa trà lạnh, chữ vào hồn thơ
Mai sau hay tự bây giờ
Khác chi là những vu vơ vô tình
Những gì đáng trọng đáng khinh
Như tơ, nhẹ chắc như tình của mây
Mây trôi đời cũng đổi thay
Vui đi bạn hỡi mặc ngày khó qua
Hôm nay mãi sẽ là quà (today is the present)
Gắng lên tận hưởng hương hoa của đời.
Chưa phân loại
Uncategorized