++ Tình Mẹ 2 ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ TÌNH MẸ 2 ++

Công ơn mẹ làm sao tả hết
Bể dâu xưa mỏi mệt vì con
Thương yêu lòng dạ sắt son
Cho dầu khổ cực héo hon không sờn
*
Đội mưa nắng từng cơn sóng gió
Bởi cũng vì gắn bó thương yêu
Cho nên ngày tháng chắt chiu
Cho con ăn học nuông chiều ngại chi
*
Ngày mẹ mất còn gì thê thảm
Phận mồ côi ảm đạm muôn chiều
Hiếu kia chưa trả được nhiều
Chao ôi nhớ mẹ bao điều tiếc thương
*
Mẹ an nghỉ cuối đường bệnh tật
Tuổi già nua tất bật khi xưa
Nghe phone đau đớn sao vừa
Phương xa thảm não lệ mưa từng dòng
*
Từ dạo đó ta không về nữa
Bỏ quê hương nhà cửa còn ai
Bao năm tháng rộng qua ngày
Mồ côi viễn xứ từ rày biệt tăm...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 30/09/2015
Chưa phân loại
Uncategorized