131. Hãy Vững Niềm Tin

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Tôi đã xa em xa thật rồi
Nhưng lòng tôi vẫn nhớ không nguôi .
Vẫn mơ một ngày mình chung lối
Vẫn buồn khi chiều xuống mưa rơi .


Bao ngày không gặp em có vui ?
Có buồn khi chợt nghỉ về tôi ?
Ở đây nỗi nhớ buồn xa vắng
Lệ nhoà mà cứ ngở mưa rơi .


Lặng lẽ mình tôi một phương trời
Nhớ em buồn rũ rượi , chơi vơi.
Nhìn cánh diều bay trong mưa gió
Nhớ em lòng tan nát em ơi !


Rồi ta sẽ có nhau trong đời .
Hãy vững niềm tin nhé em ơi !
Sẽ có một ngày vui sum hợp
Ở mãi bên nhau chẳng xa rời .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized