Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Hồ

Tác giả: Tuán La Roja

Tung tăng sóng gợn lượn lơ thơ
Vận nhớ vần thương vẫn đợi chờ
Nước biếc sương mờ bay lỡ lửng
Đa già xế bóng...đứng bơ vơ

Lung linh ánh sáng đêm huyền ảo
Lấp lánh muôn mầu tựa mộng mơ
Sự Tích Bình Sơn điều kỳ diệu
Bờ hồ khắc khoải mối duyên tơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cố Hương
  • Kỹ Nữ 2
  • Lý Tưởng
  • Dịch Bệnh
  • Gió Đông
  • Mầm Bệnh
  • Lòi Pheo
  • Nguyện Phúc Cho Em
  • Nhớ Con Thơ
  • Hồ Mộng Mơ
Thơ tương tự
  • Mộng Hờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mộng Hồ Điệp (TTL)
  • Mộng Hoa (Thiên Ân)
  • Mộng Hoa (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Hóa (Thiết Dương)
  • Mộng Hoa (Lữ Kiêu Phong)
  • Mộng Hoa Thơ (Nguyên Đỗ)
  • Mộng Hoài (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mong Hoài Dấu Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Hoài Vương (Lê Tấn An)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Vọng Êm Đềm
  • A--- Trăn Trở
  • Mãi Dâng Trọn Niềm Vui
  • Trôi Lang Thang
  • Biển Hát
  • Bâng Khuâng
  • Giông Tố
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -32
  • Gọi…
  • Thoáng Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
©2025 - CungThuGian.com