Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

A--- Bạc Liêu

Tác giả: Trinhcamle

BẠC LIÊU

Bạc đầu trở lại Bạc Liêu
Nghe con tôm nhảy giữa chiều mênh mang

Vuông dọc rồi lại vuông ngang
Vung tay quăng rớ, bạn vàng í ơi !!!

Muối tiêu em chuẩn bị rồi
Tôm tươi đem luộc ta thời...lai rai

Bấy lâu xa xứ u hoài
Nào dzô một phát... phôi phai nỗi niềm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ tương tự
  • Bạc Liêu (Phùng Quang Thuận)
  • Bạc Liêu Nỗi Nhớ (Vân Trang)
Thơ bạn muốn xem
  • Ba Hỏi Con Trai Nè
  • Thiên Thần Blu Trắng
  • Người Ấy
  • Tôi Đi Trên Đường Đầy Bụi, Thành Phố Của Tôi
  • Chợ Tình Khâu Vai
  • Vướng Sợi Tơ Lòng
  • Tôi Đã Cười
  • Tạm Biệt Thu
  • Khắc Khoải Vì Em!!!
  • Sương Khói Mù Khơi Hiu Hắt Hững Hờ 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
©2025 - CungThuGian.com