Yêu Thơ

Tác giả: Thiên Lý

CHUYỆN NGƯỜI YÊU THƠ

Bước vào vườn THƠ ai nghe xuyến xao
Nếu phải cầu Ô kia không gãy nhịp
Và mây trời mang THƠ tình đển kịp
Thì em xin đem tình đến gởi trao

Cho hồn THƠ đi trong giấc chiêm bao
Lạc vào chốn mộng mơ miền hư ảo
Cõi Thần Tiên chới với giữa muôn sao
Nơi bến sông , Trương Chi dìu dặt sáo

Em si dại và mơ màng ảnh ảo
Cùng Thi nhân đối ẩm chuyện văn THƠ
Cho gió khuya không buồn bã ru hờ
Không nhung nhớ lời THƠ đầy huyền hoặc

Lệ tương tư không còn vươn lên mắt
Rượu tương phùng sẽ mang đến tặng anh
Niềm si mê xin kể hết ngọn ngành
Trên đường bước không cô đơn bóng tối

Em xin nguyện làm Văn Quân trôi nổi
Không trách người phụ bạc bỏ ra đi
Chuyện tình thơ muôn kiếp vẫn còn ghi
Trang tình sử trải dài trên vạn lý

Dù mưa bão nước tràn bờ tuyến vĩ
Quyết đi tìm tri kỷ giữa phong ba
Dù đạn bom chinh chiến có can qua
Vì tình si sẽ là con chiến mã

Vì yêu THƠ , em vượt qua tất cả
Viết tên chàng trang tình sử hùng bi
Để ngàn năm sách vở vẫn còn ghi
Câu CHUYỆN NGƯỜI YÊU THƠ thật kỳ vỹ

Thiên Lý

3/ 8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized