Yêu Thơ

Tác giả: Tlan

M yêu thơ như yêu nước lớn
ở cồn hươu đò đợi mổi chiều về
M yêu thơ như yêu ánh trăng thề
đêm từng mong trăng về soi sáng

&

cỏ cây hờ hửng còn thay lá
trống chiều thơ mộng đếm cô liêu
như văng vẳng giọng tiêu triều mến
Hậu Giang ơi trăng ngà hoa mến
giòng sông lạnh về chiều trong gió
chiều quê thương nhớ cánh diều bay
du vương theo gió vọng từ nơi xa
miền Đà Lạt mộng mơ đỉnh đồi

yêu Quê Hương muôn năm thắng cảnh
yêu cây cầu , đưa khách sang sông
yêu anh , yêu chị, em tinh hữu tình
yêu luôn cái tánh như mình hây
yêu luôn bao cảnh , hoa thơm huyền
yêu ông bác, già đả ra đi !
yêu anh lính trẻ, mổi khi giặc về
giặc về giặc cướp bò, thịt ăn
giặc về , lấy cả, gạo ta nấu
giặc về hiếp, đáp học sinh gái
giặc về anh chóng , giử dành Quê Hương .
giặc tổng cọng cướp bóc dân lành
để làm no lệ , khi nào khóc thê thảm .
M thấy cài tình của giặc thù
cái thù đó trong cái Ốc của nó
tối ngày chưởi rủa không còn lí trí
đấy là ai, chưởi sao , lại chưởi rủa
cho người nó không thích lại chết
hâm dọa , đồi làm , ông bà nội
rồi kêu góp tiền bạc, cho nó
đồ ăn cướp , nó tưởng , ai củng
không biết cả
chỉ có mình chúng nó, hâm dọa
hăn say, lũ côn đồ, muốn cướp
nước của người ta, làm nhà nó
lợp ton thượng hạng, không tốn tiền
lũ cướp tồi.

lấy đỉ làm con tin , sau nầy mầy đá phing phing , rồi trừ

yêu thơ, không yêu giặc, cướp của , hiếp dăm, học sinh, tới chết,
đồ hèn hạ.,

RAVISH....



sorry don't have time to continue , this page !


Saturday

June 17, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized