Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Thơ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Dở hay âu cũng chuyện mù mờ
Thương ghét thói đời nghĩ tội thơ
Xướng họa dăm câu anh bảo chán
Múa may ít chữ bạn chê khờ!
Tìm vần tra nghĩa mòn con mắt
Xét ý soi tình chẻ sợi tơ
Trót dại tâm giao cùng giấy mực
Rảnh rang tửu nguyệt bút nghiên chờ.

26.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Yêu Thơ (Hữu Tình (Bùi Văn Tình))
  • Yêu Thơ (Tlan)
  • Yêu Thơ (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Yêu Thơ (Soyal Nguyễn)
  • Yêu Thơ (Thiên Lý)
  • Yêu Thơ (Nguyễn Tâm)
  • Yêu Thơ (Mũm Mĩm)
  • Yêu Thơ (Trần Thị Thủy)
  • Yêu Thơ (Hoàng Nghi)
  • Yêu Thơ (Thiên Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Và Anh
  • Khúc Hạ
  • Hãy Làm Cho Hoa Hồng Bao Giờ Cũng Mở
  • Xuân Chờ
  • Một Chút Tên Tôi Đối Với Nàng
  • Diện Phật Tri Kiến
  • Cách Xa
  • Thu Mong Chờ!
  • Sao Anh Nỡ Bẻ Cành Mơ...
  • Đêm Kỳ Ảo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
©2026 - CungThuGian.com