Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu Thơ

Tác giả: Hoàng Nghi

Đường Luật viết hoài viết mải mê
Tâm hồn thi sĩ thật nhiều bề
Hôm nay, lục bát lòng ưa thích
Bữa nọ, ngũ ngôn dạ thỏa thê
Tứ tuyệt bốn câu hoài chẳng chán
Thất ngôn bát cú mãi không chê
Tôi đây chửa học qua trường lớp
Chỉ tội yêu thơ, chớ phải nghề ...



Mai Hoàng Nghi .....Vương Hoàng Nghi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trễ Hẹn
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Phận Nghèo
  • Ánh Trăng Đêm Buồn !
  • Buồn Trăng (Fb)
  • Hoa Bằng Lăng
  • Kẻ Suy Tình
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Hồi Ức Truyện Kiều
  • Sắc Hoa Hồng
Thơ tương tự
  • Yêu Thơ (Hữu Tình (Bùi Văn Tình))
  • Yêu Thơ (Tlan)
  • Yêu Thơ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Yêu Thơ (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Yêu Thơ (Soyal Nguyễn)
  • Yêu Thơ (Thiên Lý)
  • Yêu Thơ (Nguyễn Tâm)
  • Yêu Thơ (Mũm Mĩm)
  • Yêu Thơ (Trần Thị Thủy)
  • Yêu Thơ (Thiên Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (600)
  • Đạo Đời
  • Dù Có Ra Sao
  • Hái Nhánh Lộc Vừng
  • Gửi Anh, Chàng Trai Qua Thư
  • Bài Thơ Ngày Giỗ Ba
  • Bến Thu Lạ
  • Ngày Con Gái Bước Vào Đại Học
  • Ngây Ngô - Ngộ Nghĩnh
  • Nắng Ở Môi Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
©2025 - CungThuGian.com