Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xót Xa!

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Chiều nay nhìn tóc Mẹ bay...
Mà sao trong dạ lòng này xót xa!
Con nay đã lớn đã già.
Ấy mà Mẹ vẫn bôn ba chợ đời.
Dấu chân Mẹ khắp nơi nơi...
Bán buôn lam lũ một đời vì con.
Mặc cho thân xác héo hon...
Dù cho sức khỏe chẳng còn như xưa.
Ngoài trời dù nắng hay mưa!
Gánh hàng Mẹ vẫn sớm trưa đi về.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ai?
  • Mùa Đông Lạnh
  • Mồ Côi!
  • Hãy Trả Lời Đi
  • Hành Trình Của Mẹ
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Biết Tìm Mẹ Đâu?
  • Mẹ Vẫn Chờ!
  • Vu Lan 2017
  • Nhớ Con
Thơ tương tự
  • Xót (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xót (Hoàng Hiện)
  • Xót (Nguyễn Thùy Dương)
  • Xót Cảnh (Nguyễn Quang Long)
  • Xót Cảnh Miền Trung. (Nguyễn Quang Long)
  • Xót Cảnh Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xót Cơn Nhớ Mẹ - Thi Ca Bật Nguồn ..!! (Hà Nguyên Du)
  • Xót Duyên (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xót Hạ (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Xót Hoa (Hoàng Hiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Cỏ Hát
  • Vụn Vỡ
  • Muôn Hướng Thơ Bay
  • Giấc Ngủ Đông
  • Hãy Hát Lên
  • Liệt Sĩ
  • ..cuộc Đời..
  • Biển Và Nỗi Cô Đơn
  • Tháng 3 Sài Gòn Mưa... ❄
  • Tiếc Thương Thi Sĩ Họ Hàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
©2025 - CungThuGian.com