Xót Cả Trời Thơ

Tác giả: Phạm Thanh Hà

XÓT CẢ TRỜI THƠ
Họa: Thanh Hà
Người đi bỏ lại thương và nhớ
Để bóng đò mang một nỗi chờ
Tím lục bình trôi bờ mãi tủi
Xanh dòng nước chảy bãi hoài mơ
Tình ươm rã giấc mành trăng nhạt
Nghĩa dệt tàn canh nẻo gió mờ
Trắc trở cho sầu gieo giữa vực
Ai làm xót lạnh cả trời thơ
̀_______
*** ĐẬM NÉT TÌNH THƠ ***
Xướng: Khoi Le
Em về giấu tủi đìu hiu nhớ
Ta nhặt sầu đong khắc khoải chờ
Ngõ trúc tưởng chừng tha thiết mộng
Truông thiền cứ ngỡ khẽ khàng mơ
Khuya rơi lạc lõng trăng phai nhạt
Chiều xuống đong đưa khói tỏa mờ
Xa cách trời mây hờ hững đợi
Chỉ còn lưu luyến đẫm tình thơ.
________
CÁC BÀI THƠ HỌA:
*******************
RẠNG TỨ THƠ Phạm Trọng Tân
Vương vấn hình ai, thương với nhớ!
Chênh chao đò nhỏ nặng mong chờ
Chơi vơi sông hẹn, tình dang dở
Da diết trăng thề, nghĩa mộng mơ
Vời vợi sông xanh, lắng một thuở
Xạc xào rừng biếc, đọng sương mờ
Thiết tha duyên thắm, lòng than thở
Quyến luyến phận nồng, rạng tứ thơ
____________
THU NHẮC NHỞ. Chi Nguyen
Người đi để lại mùa thương nhớ
Thơ ngây tô điểm tình muôn thuở
Để lại cho đời những ước mơ
Ta đã theo em từng nhịp thở
Những lúc vui buồn gửi áng thơ
Rồi hờn giận làm cái cớ
Em bỏ ra đi , tôi đợi chờ
Thu về lá bay đến nhắc nhở
_________
MỞ CỬA THU XƯA
Huynh Tinchung
Lạc lõng xưa nhìn buồn mắt đợi
Từng mong ngóng cảnh hắt heo chờ
Chiều xa ngõ hút sâu nỗi nhớ,
Tối dẳng tình nào nhặt dấu mơ.
Có ánh sao băng vào gió lạnh
Sầu khuya trăng bạc gác song mờ.
Hoa sương kết lá mùa thu rụng,
Cõi mộng buông tà rủ cánh thơ
Chưa phân loại
Uncategorized