Xin...

Tác giả: Phong Ca

Xin thượng đế ru hồn con sống lại
Cỗi vĩnh hằng đau khổ lắm người ơi!
Linh hồn con chết lặng tự lâu rồi
Như kiệt quệ khi tình xưa tan vỡ

Hình bóng ấy ngàn lần con vẫn nhớ
Như vết hằn,chai sạn cả vườn thơ
Khi nắng vàng lạc lõng giữa bơ vơ
Con bất chợt rơi sầu bên suối lệ

Xin thượng đế.. ngàn lần xin thượng đế
Rải ánh hồng chạy dọc biển trần ai
Cuốn yêu thương che lắp tháng năm dài
Để hạnh phúc muôn đời không phai nhạt

Xin thương đế một lần được khao khát
Những ân tình đánh cắp lại hồn con
Và ngọt ngào xưa ấy đã đi hoang
Sẽ gom lại... ân tình trên lầu ái
Chưa phân loại
Uncategorized