Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xin

Tác giả: Minh Đan

Xin giữ lòng nhau như đã
từng gieo da diết bên trời
nỗi nhớ mượt mà cánh lá
mọc trong bóng gió vừa rơi...

Ơ kìa! tháng ngày lật đật
neo vào hi vọng rồi tan
hai đầu nắng mưa được mất
tình nhân cơn bão vừa ngang.
Saigon, 08/2009
MINH ĐAN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sài Gòn Mưa
  • Hứa Chi Mây Gió Vụt Bay
  • Không Thể Đặt Vòng
  • Ngày Không Bọt
  • Về Đi Anh
  • Thắp Mặt Trời Xuân
  • Anh Hùng Chân Đất
  • Đi Qua Cơn Đói
Thơ tương tự
  • Xin (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xin (Thi Hạnh)
  • Xin (Trần Mạnh Hùng)
  • Xin (Diên Vỹ)
  • Xin (Idlehouse)
  • Xỉn (Hồng Dương)
  • Xin (Thangtram)
  • Xin (Hương Ngọc Lan)
  • Xin Ai ... Hãy Chớ . (Mai Thúy Hải)
  • Xin Ai... Hãy Chớ (Mai Thúy Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Tặng Thúc Phụ Hạ0 Trần
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 912.
  • Mến Tặng
  • Giọt Đắng Trong Ta
  • Ta Tìm Tứ Thơ
  • Cho Em Cuộc Sống…
  • Bâng Khuâng Mùa Hạ
  • Tơ Thương
  • Có Những Dòng Sông Mất Ngủ
  • Trời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
©2026 - CungThuGian.com