Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xỉn

Tác giả: Hồng Dương

Chẳng có ngon bùi chỉ thấy cay
Nâng chung tửu đắng chẳng màng say
Vài ly ngẫm tưởng đời hưng khí
Một xị mờ suy rối mặt mày
Miệng véo von lời như mặt quỷ
Hồn vơ vẩn lượn tưởng ma dày
Tình rơi bao ngã còn hơi nặc
Mặc kiếp cuồng ngông với hổ cầy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Xin (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xin (Thi Hạnh)
  • Xin (Trần Mạnh Hùng)
  • Xin (Diên Vỹ)
  • Xin (Idlehouse)
  • Xin (Minh Đan)
  • Xin (Thangtram)
  • Xin (Hương Ngọc Lan)
  • Xin Ai ... Hãy Chớ . (Mai Thúy Hải)
  • Xin Ai... Hãy Chớ (Mai Thúy Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Mới
  • Cháy Bừng Lên Ánh Sáng Dãi Ngân Hà 1
  • Tim Tím Lòng Em
  • Thượng Đế Bây Giờ
  • Tình Mây Chém Gió - Hoang Vu - Bóng Xưa
  • Trách
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 29 !!!
  • Thơ Dí Dỏm - Tuyển Tết
  • Duy Nhất
  • 46 - Thay Đổi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
©2026 - CungThuGian.com