Xin Trả Lại Tôi

Tác giả: Thiên Lý

XIN TRẢ LẠI TÔI

Xin trả lại tôi buồn vui năm cũ
Nơi đồng hoang và mây núi tiêu sơ
Với thơ ngây tình chơn chất khạo khờ
Xin trả hết để tôi về bản ngã

Đường tình ái... chân bước vào xứ lạ
Những khu vườn đầy kỳ thảo, dị hoa
Chốn thiên thai nhiều châu báu ngọc ngà
Ánh rực rỡ tựa muôn ngàn tinh tú

Ta choáng ngợp trước sắc màu quyến rũ
Hồn đắm chìm trong vũ khúc " THIÊN THAI"
Hòa nhịp nhàng chim hót dưới nắng mai
Người mê mẫn như bước vào lạc tối...

Xin bóng tối ..đừng buông xuống vội
Để ta về thăm lại rừng nguyên sinh
Hái muôn hoa làm mực viết chuyện tình
Ghi trên những ngàn cây và vách đá

Ghi trên những cung đàn rơi lã chã
Những chặng đường in dấu bước chân qua
Trên tình thơ ai viết nghĩa đậm đà
Chừ vắng bóng người đâu... Ôi! tri kỷ

Xin trả cho tôi ngày xưa thi vị....
Để tôi về sống lại những chiều hoang
Vui cỏ cây, mây nước chốn đại ngàn
Xin trả hết cho tôi! Xin trả lại
Chưa phân loại
Uncategorized