Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bi Kịch

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Ngày theo chồng em khóc với hoàng hôn
Và hồn em đã thuộc về ta mãi mãi...

Giờ cướp lại em bằng bạc tiền vung vãi
Ta được thân xác em...
Nhưng lại mất linh hồn!

1996
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Bi Kịch (Triệu Nguyên Tâm)
  • Bi Kịch (Nguyên Hữu)
  • Bi Kịch (Bản Tứ Tuyệt) (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Bi Kich. (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Tương Tư
  • Chút Tưởng Tượng Về Họp Lớp
  • Em Nhìn Quanh Bốn Bề
  • Linh Mục Không Hồn
  • Nghe Dấu Tàn Phai
  • Chẳng Lo
  • Ngũ Ngôn Tháng Một
  • Tự Kỉ
  • Ân Nghĩa Thâm Tình
  • Giọt Sầu Đánh Thức
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
©2025 - CungThuGian.com