Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bi Kich.

Tác giả: Nguyên Hữu

BI KỊCH
(Tứ tuyệt - không đối)

Nhiều người ảo tưởng tự cho rằng
Cảm xúc do mình nắm hết chăng
Kiểm soát không thành sinh thất vọng
Buồn than mắt lệ khổ chi bằng...

16-04-2021
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Bí Ẩn (Lệ Tình)
  • Bí Ẩn Em ... Quên Ta Đời Thủy Thủ (Hà Nguyên Du)
  • Bí Ẩn Giọt Nước Mắt (Thiên Ân)
  • Bí Ẩn Hơi Thở (Thiên Ân)
  • Bí Ẩn Một Tình Yêu (Mộng Hoa Võ Thị)
  • Bí Bầu Cùng Một Giàn Đời Mà Đau ! (Hà Nguyên Dũng)
  • Bi Biệt (Hồng Dương)
  • Bì Bõm Gặp Em (Hoanghoon)
  • Bi Ca (Huy Cận)
  • Bị Cáo & Quan Tòa (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1210)
  • Thơ Xôi Bắp
  • Chìa Khóa Trái Tim
  • Trở Lại Cần Thơ
  • Nhớ Em...
  • Mẹ
  • Tự Dưng Có
  • Đêm Thương
  • Chiếc Hòm Kia Được Thả Xuống Từ Trời
  • Đường Xưa Kỉ Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
©2025 - CungThuGian.com