Bí Bầu Cùng Một Giàn Đời Mà Đau !

Tác giả: Hà Nguyên Dũng

Áo cơm trả góp mỗi ngày
chắc chiu mỗi bữa cũng đầy sáu mươi
vẫn còn dở khóc dở cười
cõi người lại chẳng do người định phân

Sáu mươi năm giữa cõi trần
ta như cây chịu bao lần bão giông
may ta chắc rễ bền lòng
đời không trốc bạt, lòng không xiêu, và

Những vùng vẫy, những bôn ba
thân na phận bạc vượt qua nổi gì
ta xuôi về hướng tử ly
đèn vàng nhấp nháy lối đi cụt dần

Có không giờ thứ hăm lăm
ta lơi bơi giữa tháng năm mệt đờ
cần chao : lòng động. Phao trơ
niềm tin gĩ mục thời cơ kén mồi

Sáu mươi năm ở với đời
giữa bao ngọn lưỡi tẩm lời thực, hư
hồn ta như gã du cư
làm thơ là đã coi như bỏ hình

Được gì trong cuộc phù sinh
tấm bia đứng lặng giữa minh mông đời !
mai sau ai thấy chép môi
bí bầu cùng một giàn đời mà đau !

Hà Nguyên Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized