Bí Ẩn Giọt Nước Mắt

Tác giả: Thiên Ân

BÍ ẨN GIỌT NƯỚC MẮT
Giọt nước mắt lăn dài trên má
Ướt trọn mùa rơm rạ yêu thương
Bốn mùa trăn trở muôn phương
Một trời đau đáu vô thường ở đâu ?

Giọt nước mắt đục ngầu nỗi nhớ
Bôi trơn lòng nham nhở tơ giăng Đôi dòng kết mạc triều dâng
Mới hay độ ẩm dùng dằng thời gian

Giọt nước mắt muôn vàn phản xạ
Rửa bụi trần , vật lạ rơi vào
Đẩy xô quá khứ dồn lâu
Nỗi buồn cày xới đêm nào ai hay ?

Giọt nước mắt ngắn dài đồng điệu
Chuyện bướm hoa tự hiểu lòng nhau
Dìu em lên đỉnh ngọt ngào
Bỗng nhiên bật khóc vì sao hỏi Trời ?

Giọt nước mắt rơi rơi chạm gió
Tuyến lệ ơi lấp ló chân mi!
Em sang , ngang ngõ dậy thì
Khối tình vây bủa nhu mì tươi non

Giọt nước mắt ví von xúc cảm
Anh nằm bờ lãng mạn ôm em
Trăng sao bỗng rớt bên thềm
Hồi chuông đánh thức dịu êm ấm lòng

Giọt nước mắt mênh mông đợt sóng
Em ngoan hiền bé bỏng nghìn xưa
Đam mê ngọn cỏ gió đùa
Một bờ trinh nữ mới vừa đan tay
Ngày 8/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized