Bí Ẩn Hơi Thở

Tác giả: Thiên Ân

BÍ ẨN HƠI THỞ
Ôi hơi thở đâu ai cũng biết !?
Biển cuộc đời tha thiết yêu thương
Rong chơi trong cõi đời thường
Mới hay , điều ấy vấn vương neo hồn

Ôi hơi thở bồn chồn gan ruột !
Giận dữ chi não nuột , đọa đày
Lượng cao chất độc ngủ say
Ăn sâu ngóc ngách lòng ai hỡi lòng?

Ôi hơi thở ôm mong ấp nhớ !
Lặn , chìm mau muôn thuở cuộc đời
Trở nên bẽn lẽn , thiếu lời
Một làn ngắn ngủi ra khơi chốn nào?

Ôi hơi thỏ nôn nao khát vọng !
Nhịp tăng nhanh bay bổng quay cuồng
Thắp lên đốm lửa đêm trường
Trái tim ấm áp năm nương vai người

Ôi hơi thở mỉm cười năm tháng!
Nẩy hạt mầm tươi sáng bốn phương
Cho Chân , Thiện , Mỹ mộng thường
Nội tâm dằn vặt ai mường tượng ra?

Ôi hơi thở hiền hòa chân thật!
Chiều ôm eo giăng mắc đâu đây
Gần em nhịp thở đắm say
Đều đều , chầm chậm vòng tay thẹn thùng
Ngày 8/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized