Tác giả: Hồng Dương
Niềm ký ức đưa anh về chốn cũ
Bến đò xưa rêu phủ một màu xanh
Ngọn gió lên man mát vẫn trong lành
Khơi trong dạ bổng trở thành tiếng hát…
Thời gian vội thổi qua triền bờ cát
Nơi chúng mình ngồi sát mãi bên nhau
Lúc chia tay mi em ngấn giọt châu
Yêu biết mấy ngày đầu ta gặp gỡ…
Con nắng hạ soi hàng cây ánh vỡ
Vương trên vai mắc ở sợi tóc em
Đôi môi thơm ngào ngạt tựa lụa mềm
Anh chợt xót giữa đêm khuya vai lạnh…
Bên biển vắng nước vào bờ sóng sánh
Đêm tháng tư lấp lánh ánh sao băng
Bài thơ tình anh viết có nhớ chăng
Em suy nghỉ mênh mang không dám nói…
Mái trường ấy ngói ngày xưa đỏ chói
Gốc phượng già em hỏi đã bao năm
Tên chúng mình vẫn in đậm vết hằn
Quay quắt nhớ những lần ta hò hẹn…
Đông Hà Quảng Trị 02.04.2014
Bến đò xưa rêu phủ một màu xanh
Ngọn gió lên man mát vẫn trong lành
Khơi trong dạ bổng trở thành tiếng hát…
Thời gian vội thổi qua triền bờ cát
Nơi chúng mình ngồi sát mãi bên nhau
Lúc chia tay mi em ngấn giọt châu
Yêu biết mấy ngày đầu ta gặp gỡ…
Con nắng hạ soi hàng cây ánh vỡ
Vương trên vai mắc ở sợi tóc em
Đôi môi thơm ngào ngạt tựa lụa mềm
Anh chợt xót giữa đêm khuya vai lạnh…
Bên biển vắng nước vào bờ sóng sánh
Đêm tháng tư lấp lánh ánh sao băng
Bài thơ tình anh viết có nhớ chăng
Em suy nghỉ mênh mang không dám nói…
Mái trường ấy ngói ngày xưa đỏ chói
Gốc phượng già em hỏi đã bao năm
Tên chúng mình vẫn in đậm vết hằn
Quay quắt nhớ những lần ta hò hẹn…
Đông Hà Quảng Trị 02.04.2014
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Nỗi Niềm Tháng Ba (Bình Nguyên Trang)
- Nỗi Niềm Tháng Ba (Hồng Dương)
- Nỗi Niềm Tháng Ba (Tạ Thăng Hùng)
- Nỗi Niềm Tháng Bảy (Nguyễn Quang Long)
- Nỗi Niềm Tháng Chín (Trần Thanh Xuân)
- Nỗi Niềm Tháng Chín (Đỗ Mỹ Loan)
- Nỗi Niềm Tháng Chín (Cao Trang)
- Nỗi Niềm Tháng Một (Trần Thanh Xuân)
- Nỗi Niềm Tháng Mười (Trần Thanh Xuân)
- Nỗi Niềm Tháng Mười Hai (Trần Thị Thanh Xuân)