Nỗi Niềm Tháng Một

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Tháng một rồi... em còn đợi anh không ?
Khúc phiêu bồng trong giao mùa diệu vợi
Đông còn đó mãi ngẩn ngơ chờ đợi
Ngóng xuân về say đắm khúc hoan ca

Tháng một rồi... sao mình mãi cách xa
Nửa hạt nắng hôn nụ non say ngủ
Gió nhẹ nhàng mơn man đầy quyến rũ
Mây nhởn nhơ lơi lả quyện cùng sương

Đông dùng dằng hơi lạnh vẫn tơ vương
Như cố níu những tháng ngày trôi tuột
Mãi lỗi nhịp tim đơn côi tê buốt
Xuân sắp về anh khắc khoải nhớ mong

Lòng bâng khuâng gom nắng mới anh hong
Ấm nỗi nhớ gửi về nơi em đó
Em hãy ghe lời thì thầm trong gió
Là tình yêu da diết nguyện dâng trao

Tháng một rồi... nụ xinh nhú mai, đào
Như hứa hẹn mùa xuân về hoa thắm
Cánh én liệng trên lưng trời xanh thẳm
Chờ anh về em nhé... đón xuân sang.


Hà Nội, 05/01/2016
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized