Xin Đừng Xoá Dấu Vết Mẹ Nơi Này

Tác giả: RiuRa

Con không muốn xóa dấu vết mẹ trong nhà mình
Vì mẹ đã vất vả hy sinh nhiều lắm
Con yêu cha nhiều như yêu mẹ
Tình yêu trải dài đi suốt cuộc đời con

Mẹ vội ra đi khi tuổi trẻ vẫn còn
Để tiếc thương luyến lưu trong lòng con trẻ
Tình yêu con dành cho mẹ theo tháng này lặng lẽ
Một nhiều lên chưa vơi cạn bao giờ
Bao năm qua cha vẫn mãi tôn thờ
Hình bóng mẹ luôn trong tim người cha quạnh quẽ

Rồi một ngày trái tim cha đập khẽ
Rồi lại yêu như thủa ban đầu
Con biết vậy nghĩ đến mẹ con sầu
Nghĩ cho cha lòng con vui ấp áp
Bao vất vả mà mẹ đã qua con chưa báo đáp
Con lại thấy hơn ghen khi cha nở nụ cười
Thấy mắt cha bừng sáng như đuôi mươi
Khi cha gặp người cha yêu mỗi chiều tàn nắng
Con tự hỏi trong khoảng lặng
Trong tim cha còn mẹ? Phai mờ?
Nghĩ đến cha mỗi ngày mới lên thơ
Con an ủi mình rằng cha hạnh phúc.
Con cố giấu nỗi giận hờn ấm ức
Giấu ghen tuông hộ mẹ vào trong tim

Mẹ ơi! Ngày qua rồi cha phải sống hết cuộc đời
Mẹ nơi đó an vui mẹ nhé
Con mãi yêu mẹ như tình yêu con kể
Chỉ ở trong lòng trong trái tim con
Để hạnh phúc hôm nay của cha được vuông tròn
Được yêu hết mình có khi yêu nhiều hơn khi yêu mẹ
Con lại sẽ buồn và con khóc khẽ
Trong bóng đêm chỉ con biết mà thôi
Bao điều dù nhỏ con chưa kịp làm cho mẹ
Ngày hôm nay con sẽ làm cho cha để con không phải hối tiếc người ơi
Con sẽ chập nhận người cha yêu trong nhà để cùng cha chia ngọt sẻ bùi
Chăm sóc cho nhau từng nụ cười ánh mắt
Nhưng thực sự lòng con giữ chặt
Mẹ ngày hôm qua vất vả tái tê
Xâu thẳm tim con vẫn mong cha đừng quên câu thề
Yêu thương mẹ chọn một đời mãn kiếp
Nỗi lòng con ngày mai viết tiếp
Con chỉ xin một điều đừng xóa hình bóng mẹ nơi đây
Mùa xuân đến con cháu xum vầy
Bên mâm cơn đừng quên mẹ nhé
Nếu được thế ngày mai con xin kể
Vợ của cha nhớ mẹ tôi mỗi ngày vui.
Chưa phân loại
Uncategorized