Xin Đừng Trách Duyên Xa

Tác giả: Trần Thị Thủy

Đừng trách Em nữa người ơi
Yêu là duyên số lấy thời nợ nhau
Nợ nhau từ kiếp trước sầu
Kiếp này mới phải trả nhau duyên tình .

Em nào bên trọng bên khinh
Chỉ là duyên chẳng trao mình mà thôi
Hỏi Trăng.. Trăng chẳng trả lời
Hỏi Trời thì bẻ gãy đôi nhịp cầu.

Hai mươi xuân vỡ duyên đầu
Để thuyền trôi dạt chẳng đâu bến bờ
Bốn mươi xuân chẳng còn thơ
Nên giờ héo úa phai mờ duyên xưa.

Dòng đời đưa đẩy đẩy đưa
Gặp nhau làm bạn cho vừa tâm tư
Đừng giăng tơ nguyệt bằng thư
Để Em tâm tịnh vi vu với đời ..
Chưa phân loại
Uncategorized