Xin Anh

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Hãy cho em một góc nhỏ tim anh
Để em biết đời mình còn ấm áp
Khi đối diện cuộc đời đầy bão táp
Thấy đời mình còn được chút bình yên

Và xin anh một khoảnh khắc an nhiên
Được gục đầu trong tay anh che chở
Trong đêm Đông em không còn lo sợ
Chỉ một mình đi hết quãng đường xa

Hãy cho em nỗi nhớ ... dẫu ... thoáng qua
Cho em ngỡ mình còn đang hạnh phúc
Trái tim sẽ chẳng còn hoài thổn thức
Vì thấy rằng ... mình còn có ... được yêu

Hãy cho em ... cho em nhé lời yêu
Dẫu em biết đó chỉ là ảo ảnh
Nhưng vẫn thấy hồn mình không hiu quạnh
Và mơ rằng ta sẽ được bên nhau
Chưa phân loại
Uncategorized