Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xích Gần

Tác giả: Mr.Smile

Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm,
Hãy sát đôi đầu , hãy kề đôi ngực ?
Em xích gần thêm...
...Thế vẫn còn xa lắm .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hình Rơi!
  • Tiễn Biệt
  • Không Hay Lắm
  • Đời Thơ
  • Đôi Mắt
  • Quên Một Tình Yêu
  • Ghẹo Trăng
  • Vườn Đêm
  • Hoa Đất Mẹ
  • Ôi Trò Chơi Của Tâm Trí
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com