Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Không Đếm, Không Đo, Không Đánh Giá

Tác giả: Mr.Smile

Tôi không đếm, không đo, không đánh giá
Tôi chỉ hát như con chim của Người thôi.
Tôi sẽ không hỏi đi về đâu, không hỏi
Đường đời tôi đi theo lệnh ChúaTrời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Khi Trông Thơ Thụy Châu
  • Ôi Mùa Thu Tháng Tám!
  • Anh Và Em Yêu Nhau
  • Thơ Tặng Người Xa Xứ
  • Nỗi Niềm Thúy Vân
  • Hận Hoàng Sa
  • Duyên Nợ !
  • Nếu Nỡ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1228)
  • Em. Ngày Không Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
  • Huyền Minh
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
  • Đoang Hồ
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
©2025 - CungThuGian.com