Tuổi Trẻ Hongkong Ơi!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tôi nhói đau khi nhìn em ngất lịm ?
Máu em tuôn ướt đẫm chiếc áo đen
Em kiên cường chịu đựng chẳng nhát hèn
Ôi tuổi trẻ! Hongkong đầy nghị lực

Càng chứng kiến tôi càng đau lồng ngực
Các em là ngọn đuốc sáng trong đêm
Sự đàn áp chỉ làm tô điểm thêm
Lòng dũng cảm của những người yêu nước

Muốn tự do phải đánh đổi mất được
Hongkong ơi! Tôi ngưỡng mộ biết bao
Người Hongkong ý thức thật là cao
Chấp nhận chết chứ không làm nô lệ

Dù cái chết cận kề cũng mặc kệ
Chỉ một lòng hướng tới chữ tự do
Hongkong ơi! Tôi vẫn cầu nguyện cho?
Đất Nước Em! sớm tự do dân chủ

Bọn Cộng Sản sớm tan đàn ngã ngũ
Bị hủy diệt và không còn tồn tại
Loài ác quỷ sớm muộn cũng thất bại
Và biến mất khỏi trái đất mà thôi

Rồi cái thiện sẽ lại được lên ngôi
Và các em sẽ sống đời hạnh phúc
Cả thế giới luôn đồng hành thán phục
Hongkong ơi ! Những người trẻ anh hùng ❤?

KTP( 22/11-2019)
Chưa phân loại
Uncategorized