Vũ Ơi!

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

VŨ ƠI!

Vũ (武) cậy mạnh Vũ (舞) ra Vũ múa
Vũ (雨) bị mưa Vũ (羽) ướt cả lông
Vũ (铝) tham chi mấy mảnh đất công
Sa cơ lỡ vận đời hồng thành đen

Nghiệp gì cũng bởi tay quen
Đỏ đen tham nhũng mấy phen thì giàu
Nhà giàu ở cạnh nhà lao
Hai nhà chỉ cách mấy rào sân si
Chung nhau bởi một lối đi
Lúc đi hiển hách lúc về u mê
Tham ô đi dễ khó về
Lính đi bỏ mạng quan về mất lon

Lắm kẻ đang ngậm bồ hòn
Tiền chưa đủ vốn danh còn long đong
Biển cả bão tố mênh mông
Thuyền con độc mộc biết dong hướng nào
Lạc đường hướng thẳng nhà lao
Đúng đường phải đạp hội nhào biển khơi
Dễ gì cá gặp được thời
Thời chưa kịp đến thì đời mình tiêu

Âu thì cũng đã nhận nhiều
Có vay có trả là điều hiển nhiên
Vũ trụ vốn rất bình yên
Người ngu nhiễu loạn đảo điên phận mình
Nếu muốn cuộc sống yên bình
Đừng mong, đừng cố, đừng rình, đừng tham.

Đặng Hoàng Vũ (5/1/2018)
--- VIẾT CHO TÔI ---
Chưa phân loại
Uncategorized