Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vơ Vẩn

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Một giọt đèn khêu một nỗi ai
Vòm đêm trôi khuất cửa song ngoài
Chòm sao gió bật tung hàng cúc
Ngực trời cài vội nút sao mai.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Vớ Vẩn (Đuyên Hồng)
  • Vô Vàn (Cung Trầm Tưởng)
  • Vơ Vẩn Ngoài Thềm (Trần Thị Mai Khoa)
  • Vô Vàn Vô Tận (Hồng Dương)
  • Vớ Vẩn Đầu Xuân (Donghoavang)
  • Võ Vàng (Nhớ Ai Ai Cũng Nhớ!) (Huyền Băng)
  • Vợ Vắng Nhà (Bạch Trường Phong)
  • Vợ Vắng Nhà (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vợ Vắng Nhà (Ngũ Độ Thanh) (JB.Nguyễn Hùng)
  • Võ Vàng Niệm Khúc Mộng Du (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Ngoại Dạy
  • Tháng Năm Hà Nội
  • Thi Sĩ Ơi
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (110)
  • Anh Trả Mà Sao Em Chẳng Lấỵ
  • Nếu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10)
  • Tưởng Xuân
  • Dụng Kiếp Sau
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
  • Hàn Mặc Tử
  • Nhà Quê
©2025 - CungThuGian.com