Vơ Vẩn Ngoài Thềm

Tác giả: Trần Thị Mai Khoa

Mưa rắc trắng
Bao vương niệm vỡ òa trên mặt nước
Chú ếch cũng là vua
Cô bướm vàng vẩn vơ trong mưa
Cánh đã ướt sao vẫn còn nghịch thế

Những hạt mưa nối dài như thế
Bắc cầu mưa giữa đất với trời
Để chẳng còn mênh mông hai mươi
Khoảng cách xa bỗng giờ gần quá

Lá tre khô là con thyền nhỏ
Trên mặt ao chở ngọc của trời
Có chú cá vô tình không biết
Quẫy đuôi bơi làm hạt tan rơi

Có cô bé tiếc ngẩn ngơ ngọc ướt
Thấy bướm vàng ngỡ sắc nắng trong mưa...


(BN Hoa Cát - Nghệ An)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả