Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vịnh Cái Điếu Cày

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ngắn dài nheo mắt đếm bằng gang
Một ngón lỗ thông lại chéo ngang
Dãi rơi ắt phải cho mình thỏa
Run run phê tít ngã bên đàng
Trau chuốt nâng niu, nầy, của quý!
Ông cười khoái chí bà rên van
Sau buổi rượu bia càng phải nể
Réo còi lia lịa sướng kinh hoàng.


7.2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Lòng (2)
  • Con Chỉ Là ...
  • Đời Ơi Đời! Đời Vô Tâm Đến Thế?
  • Tâm Tư (2)
  • Xuân Héo Tàn Duyên
  • Bướm Vàng
  • Tao Nhã
  • Một Thoáng Mùa Đông
  • Em Chẳng Về Đâu Xuân
  • Buồn Thương Ký Ức
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Đánh Ngải
  • Nhớ Dòng Sông Thoa*
  • Cô Đơn.kiếp Nghèo
  • Chơi Vơi
  • Rừng Căm Hận
  • Đôi Chân Thời Gian 2
  • 21/06/2017 Bc
  • 54. Xuân Về
  • Cho Anh Còn Vi Vu
  • Vẳng Tiếng Đàn Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
  • Vành Khuyên
  • BenDu
  • Caphesuotngay
  • Phan Khôi
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
©2025 - CungThuGian.com