Viếng Anh

Tác giả: Lê Sáng

.........VIẾNG ANH........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

( Nhân ngày 27/07 là ngày Thương bịnh liệt sỹ QS viết bài thơ này nói về tâm sự của một người con gái đã từng yêu và hứa hẹn với người lính chiến trường năm xưa. Thế nhưng khi chiến tranh kết thúc anh đã mãi mãi ra đi và để lại cho người con gái phải đợi chờ trong vô vọng ).

...

Thêm một lần em khóc nữa nghe anh
Bấy nhiêu năm, xương trở thành tro bụi,
Đồng đội viếng anh ! Mâm trà trái chuối
Em lặng thầm, lén đội chiếc khăn tang.

Câu nguyện thề ước hẹn đã bao năm
Em ấp ủ ! Âm thầm không dám hỏi,
Anh ra đi giã từ em không nói
Để em chờ ! Thầm gọi mãi tên anh.

Đã bao lần em thức trọn năm canh
Ôm gối mộng một mình đâu ai hiểu,
Thương mẹ cha em làm tròn chữ hiếu
Trả câu thề ! Lên kiệu rước về dinh.

Em theo chồng ! Khi anh đã hy sinh
Em hạnh phúc ! Còn mình anh đơn lẻ,
Tháng năm qua, và năm nào cũng thế
Nén hương trầm ... ! em thắp để anh vui.

Nhớ ơn anh cả nước cũng ngậm ngùi
Bên đồng đội, anh ơi ...! Anh có ấm
Tổ quốc khắc ghi ! Chiến công thầm lặng
Liệt sỹ anh hùng ! Ngời sáng trong tim.

Anh ở đâu ? Sao em phải đi tìm
Trong giấc ngủ, màn đêm nghe lạnh giá
Chữ yêu thương em gửi về phương lạ
Để linh hồn anh thỏa nỗi chơi vơi.

Ngày viếng Anh Hùng, đã đến anh ơi !
Nước mắt cạn, nghẹn lời không khóc được,
Giữa hai ta chẳng còn thề nguyện ước
Thấy trong lòng, tím buốt cả tâm can.

Dưới đáy mồ anh có thấy em thăm
Thấy em ngủ đêm nằm không tròn giấc
Thấy em đau và hàm răng nghiến chặt
Thấy em buồn hiu hắt buổi chiều buông.

Thương anh giờ phải nằm gió phơi sương
Bởi bom đạn chiến trường xưa mãnh liệt,
Thương hai ta ngỏ lời yêu tha thiết
Để bây giờ vĩnh biệt hỏi ai đau.

Chốn yên bình anh nằm nghỉ yên sâu
Anh cứ ngủ ! Anh ơi ! Anh cứ ngủ,
Đừng mang theo nỗi niềm trong quá khứ
Xin thật yên lòng ! Nằm ngủ đi anh.

Lê Sáng Ngày 22 _ 07 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized