Viếng Anh Trọng Sỹ

Tác giả: Lê Gái

VIẾNG ANH TRỌNG SỸ
Số phận thôi đành vĩnh biệt nhau
Hoàng hôn khuất núi cảnh u sầu
Bài thơ xướng hoạ lưu tình mãi
Tự sự duyên đời đọng nghĩa lâu
Những tiếng chuông reo không thấy nữa
Bao lời nhắn gửi chẳng còn đâu
Anh đi để lại lòng thương tiếc
Một nén hương trầm đốt dạ đau .
LG
....................
Người Về Thiên Cổ
Người về thiên cổ mãi xa nhau
Để lại trần gian vạn nỗi sầu
Câu phú hôm nào tình đọng mãi
Vần thơ buổi trước nghĩa vương lâu
Tiếng cười chia sẻ không còn nữa
Giọng nói ôn hòa chẳng thấy đâu
Cách biệt nghìn thu lời khấn vọng
Hương trầm một nén đốt lòng đau.
Lê Việt Hùng chia buồn cùng gia đình chú Trọng Sỹ bạn thơ của cô Lê Gái !
.....................
Dung Pham Minh
.......THƯƠNG TIẾC.....
Cách biệt trần gian xa mãi nhau
Âm dương da diết dạ u sầu
Bài thơ chưa kết còn dang dở
Tình nghĩa vơi đầy mãi mãi lâu
Trên trang Facebook không còn nữa
Bình họa thơ ca chẳng thấy đâu
Anh đi để lại sầu thương nhớ
Một thoáng hương Trầm nhói nỗi đau!
..................
Dung Pham Minh xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt anh NGUYỄN TRỌNG SỸ...
....................
Huy Cẩn xin được cùng nhà thơ Lê Gái chia sẻ lỗi buồn với gia đình nhà thơ Trọng Sỹ và thành kính bái biệt người đã khuất
BÁI BIỆT
Âm trần cách trở dã từ nhau
Nuống ngậm ngùi nên dạ héo sầu
Tưởng nghĩa tâm giao còn giữ mãi
Mong tình chiến hữu vẫn bền lâu
Mà trông cảnh cũ người không thấy
Sao ngó nhà xưa bạn vắng đâu
Giấy bút dòng thơ còn viết dở
Đèn hương đã thắp để lòng đau
Huy Cẩn 12/2015
...........................
Tùng Ninh
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ
NGUYỄN TRỌNG SỸ
Mới độ đông nào gặp gỡ nhau
Mà nay xa cách khiến tim sầu
Câu thơ lưu luyến còn vương mãi
Bài hát lâng lâng giữ thật lâu
Tiếng khóc chào đời đà định sẵn
Nụ cười nhắm mắt có gì đâu
Từ nay Trọng Sỹ người thiên cổ
Thắp nén hương dâng dạ buốt đau!
Ninh Ngọc Tùng
Chưa phân loại
Uncategorized