Vị Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Ngang mành một bóng nguyệt lung linh
Mảnh lụa mềm che nửa tấm hình
Lơi lã ngà đêm lên dáng ngọc
Hương nồng da thịt tận cùng xinh

Hồng trần nép cạnh liễu tơ non
Hạt nắng ngày xưa vẫn đang còn
Rêu phủ vườn hoang đài mộng các
Xuân còn ngấp nghé ... mãi trên non

Nhân sinh như cõi gió mây bay
Lạc cảnh vô thường đến chốn này
Cát bụi còn mơ màng trong nắng
Em còn chờ đới khúc tình say

Đợi chờ giọt nắng buổi chiều đông
Để ấm dung nhan chút má hồng
Sắc đào muốn nở hồn thơ ấy
Để biết xuân em sẽ chín nồng....
Chưa phân loại
Uncategorized