Thời Sự

Tác giả: Cao Xuân Sơn

4-1991
Chảy vào ta dòng thời sự ồn ào
như nước xiết, ôi trăm chiều nước xiết!
những giếng dầu Trung Đông chưa chịu tắt
thủ tướng Kohl bị dân Đức biểu tình
cúp C1 đêm nay truyền hình trực tiếp
ngoại trưởng Liên Xô
thăm Vạn Lý trường thành
xe lửa lật ở Cu Ba,
năm mươi hai người chết
thử hạt nhân ngầm...
mốt tóc mới thất kinh...

Ngày vèo qua nhấp nhoáng thông tin
thoắt buồn, thoắt vui, âu lo, hồi hộp
thành phố mỗi ngày như lên cơn sốt
bể tín dụng, chống tham ô,
buôn lậu, lộng quyền...
giải bóng đá quốc gia vừa khai mạc
mới kết thúc một cuộc thi sắc đẹp
ngàn thí sinh, toàn nữ sinh viên...
chuyện nọ cài chuyện kia nhằng nhịt
mỗi người thành thời sự với chung quanh!

Ta nhiều khi ngơ ngác chính mình
hết thảy thoáng qua
ngỡ chẳng hề dính dấp
hết thảy tựa hồ không ăn nhập
nhưng không thể bưng tai,
bịt mắt lấy một ngày
cả những tin vỉa hè, tin vịt
cũng phần nào mang gương mặt hôm nay
đành như giếng lọc về mình sự thật
nhẫn nại trong veo nguồn mạch ắp đầy

Sợi dây nối chúng ta với cuộc đời bền chặt
đôi lúc chỉ là một chuyện vặt
trên mây...
Chưa phân loại
Uncategorized