Lửa Vẫn Còn

Tác giả: Hoa Tím

Biển vẫn sống chao lòng vì nắng hạ
Đêm thật dài tất tả với niềm thương
Có bao giờ anh đã viết lên tường
Rằng yêu lắm ngôi trường xưa yêu dấu

Xa kỷ niệm cuộc đời như sân khấu
Vỡ diễn này độc tấu với mình ta
Anh giận hờn rồi trách móc thơ ca
Giấu nước mắt làm qùa đêm tiển biệt

Chút vĩ vãng vẫn còn yêu tha thiết
Giấu vào tim chì chiết mảnh hồn côi
Anh nơi nào nếu có dịp gặp tôi
Xin nán lại cùng ngồi ôn vĩ vãng

Mùa hạ đó dư âm còn lãng mạn
Sóng cuộn trào năm tháng vẫn còn vương
Biển bạc đầu mái tóc đã pha sương
Em vẫn thế một đường không thay đổi

Vì hoàn cảnh chớ em nào lầm lỗi
Cả đời này chung thủy mỗi anh thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized