Về Thăm An Khê

Tác giả: Thiên Lý

Bài 36 VỀ THĂM AN KHÊ

Mỏi bước đăng trình trở lại thăm
Gió thu dường khảy tiếng dao cầm
Nắng chiều nghiêng ngã cây vờn bóng
Vẳng nhịp chiêng cồng thánh thót ngân

Núi rải lưng trời khắp nẻo xa
Mây trôi lơ lửng khói sương nhòa
Cô đơn một bóng đường thiên lý
Tâm sự vơi đầy núi với ta

Bỏ lại trời9 quê, ặng trĩu lòng
Nghẹn ngào dòng lệ cứ rơi tuôn
Hoa sầu năm tháng ÔI vời vợi
Cõi vắng riêng mang một nổi buồn

Ngọn gió may về vọng tiếng tiêu
Ngồi trông lãng đãng áng mây chiều
Sương giăng khói bạc mờ nhân ảnh
Chỉ mỗi mình ta chốn tịch liêu

Lất phất mưa bay một góc trời
Tay nào khẻ hứng giọt sầu rơi
Bên sông gió thổi lời tha thiết
Đâu một ngày vui...sẽ gọi mời .
Chưa phân loại
Uncategorized