Thư Gửi Chú Em Bình

Tác giả: TRẦN LÂN

Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội
ngày 30/07/2019
THƯ GỬI CHÚ EM BÌNH
Đêm buồn Lại Thượng...Bình ơi!
Nghe mưa cứ ngỡ lệ rơi bên thềm
Nằm trong chăn ấm đệm êm
Anh nghe Chú lại điều tàu ra khơi.

Biết chú là gã ăn chơi
Nhưng anh lại thấy chú chơi quá đà
Tính chú chẳng khác đàn bà
Vừa la vừa cướp...gái già cũng xơi!

Cơn mưa giờ cũng đã vơi
Tao đây sửa bút viết thơ gửi mày
Chú nhớ khi còn đi cày
Anh ca chú hát mặt mày đều vui.

Vậy mà...thời vận dập vùi
Chú làm chủ tịch, anh vùi đít trâu
Nhân đây anh nói đôi câu
Nếu sai chú cứ gật đầu dạ vâng.

Nếu chú mặt vẫn câng câng
Anh vả cho phát rớt hàm chẳng chơi
Chú biết tính anh giở hơi
Nếu chú mà láo anh xơi hai hòn.

Việt Trung tình bạn chẳng mòn
In 16 chữ bảng vàng còn lưu
Vậy mà trước lúc về hưu
Chú toan tính cướp cả trời Biển Đông.

Mở mồm chú nói trống không
Anh đây trầm cảm nên không nói gì
Đằng này chú cứ thích đì
Bố đây điên tiết kiểu gì cũng chơi.

4 tốt tình bạn chưa vơi
Láng giềng hữu nghị khắp nơi chan hoà
Đồng chí tốt nói chẳng ngoa
Bạn bè, đối tác như hoa sen hồng.

Thế mà...chú cướp đảo không
Sáng đào, chiều đắp còn xây công trình
Anh đây biết rõ tình hình
Nhưng anh còn bận đi dình quan tham.

Nhưng thôi...chú quá tham lam
Anh giờ quá mệt việc làm hại dân
Ngư trường là của ngư dân
Biển Đông là của nhân dân chúng mình.

Bình nhé! Nhớ sống hiển vinh
Đừng chọc bị thóc đừng dình gái xinh
Việt Trung hai nước chúng mình
Là láng giềng tốt chung tình anh em.

Giờ thì trời tối nhá nhem
Bụng anh đang đói, đang thèm rượu cay
Ôi thôi! Anh phải đi cày
Anh dừng cây viết...hạ chày đi đây!

Chú giữ thân xác gay gây
Có qua nước Việt đăng face trả lời
Hai ta uống rượu giữa trời
Cởi chuồng đi tắm như thời trẻ trâu!
...
Tạm biệt...anh đi đây!
Nhớ nhé!
Chưa phân loại
Uncategorized