Về Thăm Anh

Tác giả: Bui Nhat Nam

Đồng đội ơi! Tôi về thăm anh đây.
Giữa trời bình yên, ngàn hoa đua nở.
Anh nghe không? Khúc nhạc lòng tôi gởi.
Nhớ về anh! Người chiến sĩ năm xưa.

Anh ra đi, cho hòa bình muôn thuở.
Máu xương anh, vun vén nụ hoa đời.
Linh hồn anh, là tia sáng rọi soi.
Thế hệ trẻ, vững dạ lòng nâng bước.

Tôi về đây, giữa trời đông rét mướt.
Nén nhang lòng sưởi ấm ... "đồng chí ơi!".
Tâm cang tôi uất nghẹn chẳng nên lời.
Về nơi ấy, hãy bình yên anh nhé.

Anh biết không? Đất nước mình tươi trẻ.
Đồng đội mình, vẫn mạnh khỏe anh ơi.
Anh đi ... nơi ấy ... bên trời.
Mình tôi lặng lẽ ... lệ rơi ... nhớ Người.

BNN - Ngày 20/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự