Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Một Người Bạn Buổi Ấu Thơ

Tác giả: PHẠM KHANG

Đời bỏ lại vết chân lưu lạc
Lang thang rồi cũng có buổi gặp nhau
ừ mới đó đã bao lần trăng khuyết
vẫn còn đây ấm áp nghĩa bạn hiền…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Về Một Người Đàn Bà Đẹp Trong Hoang Mùa… (PHẠM KHANG)
  • Về Một Người Đàn Bà Đẹp... (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiễn Củ Đón Mới
  • Cuộc Đời Bà Lão
  • Duyên Thừa
  • Nhìn Ảnh
  • Thương Nhớ Ai
  • A--- Vài Năm Là Mấy Vô Thương?
  • Bài Thơ Cho Con
  • Đơn Lạnh Giá
  • Lời Người Yêu Cá
  • Đêm Rơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
©2025 - CungThuGian.com