Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Về Một Người Đàn Bà Đẹp...

Tác giả: PHẠM KHANG

người đi ta thấy hoa trăng mọc
một sáng mùa thu lộng lẫy vàng
xiêm áo vui như ngày mở hội
mắt đen tròn thương lắm nét chân quê...

người về một buổi chiều mưa vắng
sông đục đò trôi tuổi mộng đầy
chao ôi sóng nước đời lưu lạc
theo bước người đi đã trở về...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Ý Nghĩ Tản Mạn Của Ngày…
  • Cuối Cùng Thì Cũng Có Em…
  • Thư Mùa Hè Gửi Em Yêu
  • Em Cười Cho Lá Thu Bay…
  • Ôi Tình Thu Không Chết...em Ơi...!
  • Ôi Mùa Thu Nhớ...
  • Dạo Chơi Cùng Thế Giới Của Tâm Hồn…
  • Nơi Tâm Hồn Anh Những Mùa Thu Không Chết…
  • Đã Cuối Thu Rồi Em Có Nhớ Ngày Xưa...
  • Cảm Xúc Nhân Ngày 20.10
Thơ tương tự
  • Về Một Người Bạn Buổi Ấu Thơ (PHẠM KHANG)
  • Về Một Người Đàn Bà Đẹp Trong Hoang Mùa… (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Lỗi Anh Sai
  • Quán Cũ Không Em
  • Mẹ Và Rau Luộc
  • Mộng Giai Nhân
  • Người Em Giẻ Triêng
  • Tự Thán
  • Tơ Vàng Mênh Mang
  • Đường Lá Na
  • Yêu Mùa Thu Hà Nội
  • Hướng Ra Biển Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
©2025 - CungThuGian.com