Về Lại Quê Xa

Tác giả: Phạm Thanh Hà

VỀ LẠI QUÊ XA
Thơ: Thanh Hà
Chân vời rã mỏi chặng đường xa
Để giục lòng nghe nỗi nhớ nhà
Lối cũ ân tình ai vội trả
Sông này nghĩa ái khách lờ qua
Đưa chiều khắc khoải đồng xanh lá
Vọng buổi đìu hiu rẫy biếc trà
Ngõ nhỏ chờ mong cơn nắng hạ
Khua về rộn rã khúc hoàn ca
______
Họa nguyên vận:
QUÊ HƯƠNG HOÀI NIỆM
(Ngũ độ thanh, nhất vận)
Mỏi bước quân hành giữa dặm xa
Lòng hoang hoải nỗi nhớ quê nhà
Nồng môi giữa sợi tơ luồn vá
Đẫm lệ bên dòng nước chảy qua
Nẫng quả xoài chua nhầm cục đá
Cầm chum rượu đắng tưởng ly trà
Còn nghe gió thổi xuôi miền hạ
Một khúc ru buồn ảo não ca
_________ Đinh Kim Chung
Chưa phân loại
Uncategorized