Về Lại Chốn Xưa.

Tác giả: Thiên Ân

VỀ LẠI CHỐN XƯA
Em về chốn ấy buồn không?
Một miền nắng gió,khô dòng thơ ca
Xương rồng trổ mấy nụ hoa?
Ngày đêm hứng giọt sương sa bao lần?

Con đường mỏi gối,chồn chân
Thanh long chín đỏ,tuổi xuân vừa tròn
Em về chốn ấy ,giấu hờn!
Ai còn thủ thỉ bên cồn đất khô?

Ai còn trói buộc mơ hồ?
Tiếng chim thỏ thẻ, giả vờ lá rơi
Em về chốn ấy lâu rồi!
Ta nào hay biết ngậm cười mà đau

Giã từ chẳng nói lời nào?
Thạch sùng tặc lưỡi.Chào mào ngừng kêu
Em về chốn ấy,trông theo...!
Chân chưa bén rẽ.Bọt bèo vội tan

Mặc tình xô ngã mây ngàn
Xa vùng kỉ niệm,bậc thang...đầu đời
Em về chốn ấy ,hồn tôi!
Trăm năm quạnh quẽ ,mộng rời rạc trôi

Hợp tan kẻ khóc,người cười
Giấc mơ cổ tích,ru hời hợt ru
Ngày 15/11/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized