Vắng Em

Tác giả: Du Mục

Vắng em phố vắng ánh đèn
Con đường vắng những bon chen thường ngày
Vắng em trời vắng bóng mây
Vắng đi màu lá hàng cây lạ thường
Vắng em vắng những giọt sương
Trăng sao đi vắng quên đường về đêm
Vắng em vắng giấc ngủ êm
Giật mình tỉnh dậy viết thêm đôi dòng

Vắng làn mắt biếc xanh trong
Bờ mi đẫm lệ mà lòng nhớ thương
Vắng đôi môi ngọt mía đường
Vắng nụ cười đó thái dương nhạt nhòa
Vắng mùi mái tóc cài hoa
Gió lùa bên cửa bỗng òa lệ rơi
Vắng bóng dáng tựa mây trời
Thiên đường chẳng thấy biết về nơi đâu???

Vắng em lòng cứ u sầu
Như tim mất máu như đầu mất khôn.
Vắng em em nợ nụ hôn
Chờ ngày em trả lại hồn cho tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized