Vắng Anh

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Mới chỉ xa người khoảnh khắc thôi
Mà sao lại thấy nhớ nhau rồi
Trăng kia gió ấy còn hờn cậu
Giận nọ buồn này vẫn lẫy tôi
Dịu ngọt lời buông ăn với ngủ
Nồng say tiếng gọi đứng cùng ngồi
Riêng mình trống vắng buồn than thở
Lã chã đêm về lệ chạm môi
.
Lã chã đêm về lệ chạm môi
Xa trông phố nhỏ bỗng mưa rồi
Hoa hồng đẹp bởi tay ngà bón
Má phấn xinh vì mắt ngọc lôi
Giấu mãi yêu thương xuân nảy lộc
Mang luôn nguyện ước tết đâm chồi
An bình lắng đọng đôi câu hát
Mới chỉ xa người khoảnh khắc thôi.

PTDH – 07/01/2018 ( Viết tại Thành Nam)
Chưa phân loại
Uncategorized